Chùm thơ đầu tiên trên trang thơ 4 mùa, các bạn ủng hộ nhé! ^^
ĐÊM BUỒN CÔ LẺ
Khuya rồi thổn thức nghĩ về em
Đổ vỡ hồn tôi tím lọt rèm
Mỗi độ thu về hoa trải úa
Bao lần hạ mãn cảnh sầu thêm
Nhìn qua kẽ cửa đêm mờ bóng
Ngó mãi ngoài hiên nguyệt phủ thềm
Bỗng chợt ai đàn bên gác nhỏ
Nghe từng nốt nhạc trỗi tình êm
03.07.2018
Thơ: Giang Hoa
**********
HỌA:
Dung Nguyên
NHỚ EM
Bởi cũng lâu rồi quạnh bóng em
Ngoài kia ánh nguyệt tỏ bên rèm
Gò hoang gió thoảng âu sầu thẹn
Lạch trũng sương tràn khắc khoải thêm
Trả những câu thề nơi bến hạ
Tìm bao chữ hẹn chốn hiên thềm
Đường yêu vẫn nở ngàn bông tím
Thỏa những tơ lòng giấc mộng êm..
3/7/2018
Thơ: DUNG NGUYÊN
**********
HỌA:
Tieu Trung
VÔ ĐỀ
Nẫu dạ canh tàn bởi ngóng em
Sương khuya gió lạnh hắt qua rèm
Kìa ai ngõ vắng hoa hồng uá
Ấy kẻ đường xa lại xót thêm
Vẫn biết hằng đêm thân lẻ bóng
Nào hay nguyệt phủ rũ bên thềm
Nhòa cay phím chữ dòng châu nhỏ
Khởi ý cung sầu vọng nghĩa êm..
Thơ: Tieu Trung
**********
CẢM TÁC:
Nguyễn Tuấn Dũng
TIẾNG NẤC TRONG ĐÊM
Nhà ai nức nở tiếng buông rèm
Vẳng đâu tiếng nhạc trỗi dịu êm
Trăng tàn toả bóng nơi đầu ngõ
Gió thổi lào xào nỗi lạnh đêm
Chẳng người qua lại về xóm tối
Nhắc chi tình cũ gợi êm đềm
Thôi đành sống vậy ... đêm đừng khóc
Giấc mộng nồng nàn sẽ đến em !
Thơ: Nguyễn Tuấn Dũng
**********
HỌA:
Lê Tuấn
TỈNH GIẤC
Đêm buồn quạnh quẽ nhớ dáng em
Ánh trăng xuyên suốt lọt qua rèm
Sương rơi lác đác sầu trên cỏ
Gió thổi vi vu thấy lạnh thêm
Mỗi độ thu về sầu lẽ bóng
Bao lần hạ đến mộng êm đềm
Bỗng chợt ve sầu vang vọng rỏ
Giật mình quờ quạng mới vừa đêm..
Thơ: Lê Tuấn
*********
HỌA:
Thanh Hoang
VU VƠ...
Thổn thức hiên sầu tiếng đàn êm.
Lung linh tiết tấu thoảng xuyên rèm.
Trăng tà ảo nguyệt câu tình úa.
Khoang nhặt lời xa nảo nuột thêm.
Tang tính vu vơ đời lẻ bóng.
Oán than xang xự mộng riêng thềm.
Gió lay khe lá quanh song nhỏ.
Ngỏ hẹp du tình đâu chỉ em.
Thơ: Thanh Hoang
**********
HỌA:
Vu Hai
NHỚ EM...
Miên trường khắc khoải nhớ thương em
Gió lạnh từng cơn tủi nỗi niềm
Đã mấy thu tàn lòng mãi luyến
Bao mùa hạ mãn dạ buồn thêm
Đêm sầu gối lẻ đìu hiu bóng
Gió lọt hồn đơn trống trải rèm
Mộng vỡ tình đau giờ đã biệt
Xa rồi nghĩa ái chẳng còn êm..!
03.07.2018 - Thơ : Vuhai
**********
HỌA:
Nguyễn Tuấn
ĐÊM CÔ ĐƠN
Thức suốt đêm dài thấy nhớ em
Từng cơn gió thổi lướt qua rèm
Bình minh thức giấc nhìn hoa úa
Sáng sớm giật mình thấy nhớ thêm
Lủi thủi trên đường sầu lẽ bóng
Lang thang dưới phố phủ màn đêm
Một mình lạnh lẽo trong phòng nhỏ
Khúc nhạc u sầu cũng dịu êm
Thơ: Nguyễn Tuấn 03/07/2018
**********
HỌA:
An Vien
NHỚ VỀ EM
Quạnh quẽ đêm buồn nhớ đến em
Song thưa trăng khuyết chiếu qua rèm
Thu đi phiến lá khoe chiều đợi
Hạ đến hoa tình ngỏ ý thêm
Lọn gió vô tình khơi khúc nhạc
Đàn êm tiếng dế gởi bên thềm
Huyền lâu vẫn đợi người tri kỷ
Nhất định quay về...tổ các êm..?
Thơ: ĐVA 4/7/18
**********
HỌA:
Nguyễn Sơn
VÔ ĐỀ
Nghĩ đến sau nầy chẳng được em
Pha trà trải nệm kéo màn rèm
Canh tàn lẻ bóng nên mòn rã
Khắc lụn đơn hình bỗng mỏi thêm
Cố giữ người thương còn mộng ảo
Mong gìn dáng cũ chỉ mơ thềm
Vì đâu đến nỗi nhà cô quạnh
Gả nợ vay tình muốn chữ êm...!!?
Thơ: Nguyễn Sơn
**********
HỌA:
Tiến Văn
NHỚ VỀ EM.
Đêm buồn thức mãi nhớ thầm em
Gió lộng vào hiên vạt cánh rèm
Biết vậy trong lòng da diết quá
Nhưng rồi nổi dạ xốn xang thêm
Xuân về cứ vướng mơ hình bóng
Hạ đến hoài vương mộng ánh thềm
Suốt tháng quanh mùa sao vẫn thế
Nghe tình day dứt thể nào êm.
03/7/2018- Thơ:TIẾN VĂN.
**********
HỌA:
Đinh Hữu Lợi
MÙA LÁ RỤNG
Giải suối như còn hiện dáng em
Màn đêm lá rụng khẽ lay rèm
Đen ngòm một thuở hồn thương đọng
Đỏ úa đông này xác lạnh thêm
Tưởng niệm ngày xưa dồn bãi đá
Người xa buổi ấy lặng bên thềm
Giờ đây cảnh vắng sầu nơi hẹn
Chỗ dựa ta ngồi ghế chẳng êm.
Thơ: Hữu Lợi.
**********
HỌA:
Nguyễn Quê
***HƯƠNG XƯA***
Đời đâu trọn vẹn phải chăng em?
Lẻ bóng đêm đêm khẻ vén rèm
Mãi đợi người về lòng héo mỏn
Mong chờ khách đến dạ đau thêm
Bồi hồi thấy én về bên ngõ
Thổn thức trông hoa rụng trước thềm
Tuế nguyệt trôi hoài chừng cạn lệ
Hương xưa đọng lại chút tình êm
3-7-2018 - Thơ: Nguyễn Quê
**********
HỌA:
Đinh Vĩnh Long
GIẬN EM RỒI
Đã mấy thu rồi cách biệt em
Vầng trăng giận dỗi lướt qua rèm
Cho ngày nắng lửa lòng đau mãi
Để những trưa nồng dạ tủi thêm
Ngọn gió bồng bềnh trôi trước ngõ
Làn mây bảng lảng dạt bên thềm
Chuông chùa khắc khoải như hờn trách
Não nuột ê chề chẳng thấy êm
Thơ: Đinh Vĩnh Long
**********
HỌA:
Tôn Tuấn
KHOẢNG NÀO ÊM
************************
Canh tàn quạnh quẽ vắng hình em ,
Mảnh nguyệt buồn thiu bám kẽ rèm !
Ngõ hẹn mùa thay tàn nẻo úa ,
Sông chờ nước đổi cạn miền thêm !
Mù bao ngập bãi thêu nhoè bóng ,
Nắng phủ đầy mom dệt đẫm thềm !
Cõi mộng thương hồn con én nhỏ ,
Ong vờn bướm lượn khoảng nào êm ?
Thơ: Tôn Tuấn
**********
HỌA:
Hoa Diepanh
**** MÃI DỊU ÊM !!! ****
Nguyệt dỗi thơ hờn ! bởi nhớ Em
Từng đêm gọi cửa bóng xuyên rèm
Thinh nhìn Liễu úa dù trang điểm
Lặng ngắm Trăng gầy dẫu tỏ thêm !
Quạnh vắng Thu sầu...mưa phủ ngõ
Đìu hiu Hạ tủi...nắng vương thềm ?
Lâu rồi vẫn đợi tình lên tiếng...
Để khúc nghê thường ! mãi dịu êm !
BUÔN MÊ @ 03/07/2018
Thơ : ĐIỆP ANH HOA
***********
HỌA:
Tuyên Lê Minh
GIỌT LỆ ĐÊM DÀI
Lệ khẽ lăn dài gửi má em
Nhiều đêm quạnh quẽ khóc trong rèm
Lòng thương phận lẻ buồn sao bớt
Cảnh xót đời cô lạnh vẫn thêm
Đến hạ hoa bằng lăng phủ ngõ
Về thu mảnh nguyệt ánh ôm thềm
Đàn ai gảy khúc say tình dệt
Cũng thỏa nghe từng nốt nhạc êm .
Thơ: Lê Minh Tuyên
**********
HỌA:
Đỗ Đình Hữu
THIẾU VẮNG
Vắng ánh trăng vàng bởi thiếu em
Sương đêm lạnh lẽo cứ buông rèm
Hồ trong nước lặng không gian hỡi
Hoa trắng nổi chìm có nhớ thêm
Lẻ bóng đơn thân trên chiếc ghế
Mồ côi cơn gió xuống bên thềm
Chiếc xe đạp cũ kề bên gốc
Nghĩ lại ngày xưa dạ chẳng êm
Thơ: Đỗ Đình Hữu
**********
HỌA:
Dinh Thanh Lap
NGÕ NHÀ EM ....
...
Trăng tàn ngã bóng ngõ nhà Em
Để cửa chờ trông đứng tựa rèm
Chỗ hẹn xưa còn chi ngóng đợi
Nơi thề nay đã có người thêm
Dạ Lý đưa hương nồng lan tỏa
Hoa Quỳnh ngào ngạt thắm bên thềm
Hỏi thật ai từng mơ pháo nổ ?!
Xanh trầu rượu thấm mặn nồng êm .....
Thơ: Dinh Thanh Lap
03072018
***********
HỌA:
Thuần Hạnh
BÊN EM
Trăn trở từng đêm nhớ đến em
Nàng hờn tôi cảm thấy buồn thêm
Gần nhau sao ngại ngùng không nói
Xa bạn nào e lúc nhắc tên
Ước được tình này xe kết chặt
Mong là duyên đó mãi lâu bền
Trọn đời , muôn kiếp luôn gần gũi
Hạnh phúc khi người có cạnh bên
Thơ: Thuần Hạnh
***********
HỌA:
Đăng Nhựt Nguyễn
====== LỜI TỎ TÌNH ======
Giấu mãi trong lòng tiếng gọi em
Nào cho thổn thức lọt qua rèm
Trào yêu, giả ngốc chôn vùi lại
Trổi nhớ, bông đùa bộc lộ thêm
Một tối nương lời buông bỏ vạch
Tròn đêm đẩy ý vượt qua thềm
Hồn như nổi loạn tràn đêm vắng
Gửi đến bên người khúc nhạc êm
Thơ: Nguyễn Đăng Nhựt
**********
HỌA:
Trần Khanh
THU NHỚ NGƯỜI
Dệt thêu dấu ái nhớ về em
Nghe gió heo may lộng trước rèm
Ngất ngưởng chân mây hồn lắng lại
Mơ màng bóng núi mộng ru thêm
Điểm tô dáng ngọc chờ mong bóng
Chau chuốt mầm xanh lóng ngóng thềm
Mở cửa thiên đường trong nỗi nhớ
Vun trồng sức sống ngất ngây êm.
Thơ: Trần Khanh
**********
HỌA:
Đoàn Mạnh Hùng
NỖI NHỚ EM
Thổn thức trong tôi nỗi nhớ em
Phòng khuê gác nhỏ đã buông rèm
Mùa thu gió thổi mờ sương phủ
Khắc khoải tâm tư lạnh vắng thêm
Nhạt ánh trăng mơ buồn lắng đọng
Sầu vương lẻ bóng ở bên thềm
Cung đàn luyến mãi bao say đắm
Trỗi nhịp ngân lên khúc dịu êm.
Thơ: Nguyễn Mạnh Hùng
**********
HỌA:
Nguyễn Khắc Xuân
ĐÊM BUỒN NHỚ EM
Thấp thoáng trăng đêm rọi cửa rèm
Tắc kè ngơ ngác gọi sầu thêm
Tường đông con nhện giăng tơ mãi
Ánh nguyệt đầu tiên phủ bụi thềm
Ngóng mãi người ơi đâu mờ bóng
Trông hoài ai đó ngỡ rằng em
Tương tư bao buổi tương tư nữa
Xao xuyến bâng khuâng nặng nỗi niềm
3-7-2018
Thơ: Nguyễn Khắc Xuân
**********
HỌA:
Nguyễn Tiến
T H Ổ N T H Ứ C Đ Ê M K H U Y A
Trăng khuya sáng tỏ nhớ đến em.
Gió thoảng đung đưa khẽ động rèm.
Mộng mị từng đêm luôn tưởng nhớ.
Mơ màng những buổi lại buồn thêm.
Từ lâu đã tháy thu vàng vọt.
Mới đó còn hay lá dãi thềm.
Thổn thức trăng khuya mây phủ bóng.
Trầm ngâm mãi gọi để tìm em.
Thơ: N. T. 03.7.2014
**********
HỌA:
Dinh Ninh Nguyen
BỎ MỘNG ÊM
Dõi cảnh tương sầu bặt dáng em
Nhiều khi lặng lẽ ngó qua rèm
Hương tình nổi dậy mơ niềm cũ
Nến lệ rưng trào thiểu não thêm
Buổi nọ môi hồng trao cuối ngõ
Giờ đây mắt rũ gục bên thềm
Chuông hồi đổ lạnh ngàn đêm vắng
Chút những ưu phiền bỏ mộng êm
SG : 03/7/18
Thơ: Dinh Ninh Nguyen
**********
HỌA:
Lê Ông Đại Đế
ƯỚC HẸN (nđt)
Ước hẹn đôi dòng đã gởi em
Vầng trăng ngả bóng rọi qua thềm
Phiêu đường thủy động bồi ân thắm
Vãng cảnh non bồng đẹp ý thêm
Gắng đợi đêm về chui khỏi ngõ
Mòn trông nắng lụn lẻn qua thềm
Mơ màng tưởng tượng duyên hồng đến
Lãng mạn cùng nàng hưởng ấm êm .
☆Xuân Thế LÊ HỮU CÓ
03 7 2018
***********
HỌA:
Liên Bùi
ĐÊM BUỒN
Trằn trọc canh trường bởi nhớ em
Màn đêm nhợt nhạt ghé buông rèm
Thu phong lá rụng gieo tàn tạ
Quạnh quẽ đông hàn ủ dột thêm
Nguyệt khuyết treo nghiêng nơi gác mái
Sao thưa mắt lưới lọt bên thềm
Thinh không vắng vẻ khêu niềm nhớ
Nhạc trỗi ru lòng khúc dịu êm
3.7.2018-Thơ: Liên Bùi
**********
HỌA:
Mui Nguyen
DẠ KHÚC TRONG MƠ
Dạ khúc mơ màng tưởng nhớ em
Ngàn sao mờ tỏ gió lay rèm
Nhẩn nha phím dạo vương sầu úa
Dồn dập tơ đồng vọng oán thêm
Điệu thức chập chờn hoa rủ bóng
Giai âm trầm bổng nguyệt buông thềm
Giật mình tỉnh giấc,ngoài hiên nhỏ
Từng giọt sương đều ,thả cõi êm!
Hạ long 3/7/2018
Thơ: Nguyen Mui
**********
HỌA:
Đỗ Đức Chính
DẠO ẤY
Dạo ấy tôi về bởi vắng em
Tàn thu gió lặng rủ loang rèm
Nghe lòng rã rượi niềm đau gợi
Thấy dạ âu sầu nỗi nhớ thêm
Đẫm ánh trăng thề ngoài song cửa
Dầy buông lá hẹn ở bên thềm
Người đi vẫn để hồn vương lại
Thoảng vọng đêm buồn nốt nhạc êm .
2/7/2018- Thơ: DoDucChinh
***********
HỌA:
Vũ Sĩ Lâm
"NGẮM TRĂNG ĐÊM"
Ngắm nguyệt đêm khuya lại nhớ em
Ánh vàng thổn thức lọt qua rèm
Vườn sau tiếng dế đàn gia diết
Sân trước màn cây phủ nẫu thêm
Nhìn tận chân trời mây tắm Nguyệt
Ngó qua cửa sổ trúc nghiêng thềm
Tiếng ai khe khẽ bên hàng xóm
Nghe rõ lời thơ giọng rất êm .
Thơ: Vũ Sĩ Lâm