Thiên nhiên ban tặng cho con người nguồn nước quý giá từ đại dương, sông, hồ,... và thác nước. Những dòng nước trắng xóa cuồn cuộn chảy tạo nên một bức tranh hấp dẫn, khiến chúng ta không thể rời mắt khỏi sự mê hoặc này. Một lần nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần kỳ của tự nhiên qua câu nói hay về thác nước nhé!
Thơ ca không chỉ mang đến trải nghiệm thẩm mỹ của ngôn ngữ và hình ảnh mà còn giúp con người phát triển tư duy sáng tạo, tăng cường khả năng biểu đạt, kết nối cảm xúc với nhau. Đặc biệt, khi đọc thơ hay về thác nước những lo toan trong cuộc sống của chúng ta còn tan biến theo dòng nước. Điều này làm cho tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Như nước dòng lao gặp đá ngăn
Cuộn từ đáy vực tỏa băn khoăn
Chưa vần được đá nên tung sóng,
Ức mãi ngàn năm vẫn thét gầm.
Thắm thiết tình anh gặp cách xa
Cuộn tròn đau khổ sóng tung hoa.
Cuốn em đi đấy, em yêu hỡi!
Cuốn mãi ngàn năm chẳng thả ra.
(Xuân Diệu)
Dạo bước cao nguyên dịp nghỉ hè
Dừng chân Đà Lạt nón thông che
Đồi chè cuốn hút màn xanh thảm
Thác nước tuôn trào bọt trắng khe
Khách đến đan xen nơi phố cổ
Người đem hoa trải lối ngựa xe
Con thơ khám phá từng phong cảnh
Xứ sở sương mờ lắng đọng nghe.
(JB. Nguyễn Hùng)
Ba tầng thác đổ nắng soi
Màu xanh nõn ngọc cảm hoài buồng tim
Mòn bao gót bước đi tìm
Dừng chân khuya khoắt cánh chim bên dòng
Giọt mùa thu gió ru rong
Đọng trên cây lá vân phong cánh rừng
Trời cao mây trắng ngập ngừng
Chút xanh còn lại rưng rưng cõi lòng
Lạc loài cỏ vướng hanh hong
Loài hoa dại trắng tơ đồng vi vu
Đá nằm phơi nắng màu thu
Phong rêu đường nét đặc thù tầm xem
Lội dòng nước cạn êm êm
Nghe hồn thanh thoát giọt mềm cảm giao.
(Ngọc Thuần)
Những dải nước mềm như mái tóc
Buông rơi trắng xóa giữa rừng già
Cầu vồng lóng lánh nghiêng dòng thác
Mây trắng bồng bềnh… như Tiên sa…
Nghe kể chuyện xưa đôi trai gái
Tìm nhau trốn chạy bởi trái ngang
Nguyện cùng với thác nơi đèo vắng
Bạn với rừng xanh, với gió ngàn!
Đường dốc quanh co chồn chân bước
Du khách muôn nơi vẫn tìm về
Có phải tình yêu là sự sống
Dẫu là Thác trắng giữa sơn khê?
Nếu ai vướng bận những bụi trần
Cay đắng nỗi đời - những gian truân
Hãy về với thác - ngồi bên thác
Trái tim khô héo bỗng tươi nhuần…
Đèo vắng giờ đây say du khách
Hoa trái bốn mùa gọi ong say
Ô xòe trai gái say phiên chợ
Sa Pa say - Thác bạc, Cầu mây!
(Trần Thị Mơ)
Xem thêm: 31 bài thơ về đời người ngắn ngủi, thơ hay về cuộc đời vô thường 32 bài thơ về lòng người khó đoán đáng suy ngẫm 78 bài thơ về tình bạn ấm áp, chân thành
Em về vẫn nguyên, đây phố núi
Rạo rực hoa cỏ ngợp phố xưa
Dinh thự vẫn rêu phong màu ngói
Giàn phong lan cũ vẫn ngóng chờ.
Em về vẫn nguyên dăm thác nước
Quanh co dốc đá dấu chân người
Nhặt khoan tiếng sáo diều nhẹ thổi
Lưng đồi náo nức tiếng reo vui.
Em về vẫn nguyên từng góc phố
Xiêm áo sơn nữ vẫn gọi mời
Tiếng cồng, chiêng, trống vang trong gió
Rượu cần còn nồng hơi ấm thôi.
Em về phố núi vẫn reo cười!
(Dã Quỳ)
Đây trời nghiêng sóng trào nước đổ
Đây mưa phun khói tỏa ngày đêm
Đây bảy sắc cầu vồng bay múa
Khi ngày về núi đỡ mặt trời lên.
Con trâu vàng từ hang nào lạc lối
Tới nơi đây tìm uống nước trời?
Dòng sông xanh chảy quanh đường biên giới
Quá yên bình nước nhảy xuống chơi.
Bản Giốc đó một chuỗi cười vô tận
Khéo dành riêng hai nước nghe chung
Bản Giốc đó dải lụa trời phơi trắng
Khéo dành riêng hai nước cùng trông.
Đền tạ đế vương đà sụp đổ
Pháo đài kia cũng đứng im hơi
Chỉ còn giống người reo bên thác đổ
Chỉ có vang xa tiếng thác cười…
(Hoàng Trung Thông)
Mưa to!
Khắp mô gò
Biến thành thác
Những thác nước
Nhảy chồm chồm
Qua gốc
Đánh một phóc
Qua hốc
Lao nhanh
Về phía trước.
Thác nước
Sùi bọt
Trắng phau
Gọi nhau:
Chạy cho mau!
Chạy cho mau!
Ra đến sông
Cuốn sạch bong
Những rơm
Những rác!
Mưa từng hồi
Vung roi
Vun vút!
Thác đùa reo
Đua nhau
Chạy mau
Ra đến sông
Về biển Đông
Mênh mông
Toả khắp!
(Võ Quảng)
Ôi đẹp tuyệt vời cảnh nước non
Nước phun trắng xóa một khung trời
Cỏ cây chen chút vui ca hát
Dòng thác luôn tuôn chảy dạt dào.
Từng ghềnh đá nhấp nhô cao thấp
Hòa mình vào dòng suối ngọt ngào
Tắm mình trong thác nước tuôn trào
Thỏa lòng với bao nỗi khát khao.
Ôi! Thác nước mới đẹp làm sao
Ta như thấy niềm vui trở lại
Trong lòng ta bao niềm hoang hoải
Thả hồn mình vui cùng sông núi.
Bao ưu tư tan theo dòng suối
Hạnh phúc trong ta với núi sông
Thỏa lòng mơ ước mênh mông
Hồn thơ bay bổng... sống vui mỗi ngày.
(Yêu Thoáng Qua)
Anh có về thăm dòng thác bản Mu
Nước trong xanh giữa mây mù phố núi
Vượt lên ngàn để cùng em lượm củi
Đốt lửa hồng cặm cụi nướng khoai lang.
Hương cỏ cây ngai ngái phía đầu sàn
Dưới chân thác tung muôn vàn bọt trắng
Nước mơn man đưa ta vào nốt lặng
Để thiên nhiên ban tặng chút bình yên.
Giơ bàn tay hứng từng giọt nắng xiên
Nghe vị ngọt từ miền quê dân dã
Từ cư xử chuyện trò luôn hỉ hả
Của môi sinh bản ngã giữa núi rừng.
Chiếc lán tạm… chú gà nướng thơm lừng
Đĩa thịt heo săn bìa rừng ban sớm
Vò rượu cần nếp hoa vàng vừa đượm
Thêm đậm đà vị nước suối vùng cao.
Anh sẽ nhớ vài mẩu chuyện tầm phào
Về tình yêu ngọt ngào cô sơn nữ
Nét chân thành ở nơi đây lưu giữ
Là cái ôm luôn thân thiện đón chào.
Sự mộc mạc của cô gái vùng cao
Sẽ theo anh phần nào trong ký ức
Vẻ thô ráp của con người rất thực
Ở nơi đây vẫn thao thức chờ anh…
(Mạc Phương)
Về Tuyên Quang đi anh
Nơi “Đất lành chim đậu”
Một miền quê yêu dấu
Đượm sắc màu mênh mang.
Vùng sinh thái Na Hang
Đẹp như trang huyền thoại
Dải Thác mơ mềm mại
Núi đẫm mình trong sương.
Xanh thắm những đồi nương
Chè mía cam bát ngát
Dòng sông Gâm dào dạt
Ôi ngọt ngào Hàm Yên.
Về Chiêm Hóa quê em
Thăm Bản Ba - thác Lụa
Đắm mình trong hương lúa
Hội vào mùa… Lồng Tông.
Những tên núi tên sông
Những địa danh lịch sử
Bập bùng bên bếp lửa
Nhớ về thời xa xưa…
Căn lán nhỏ Nà Nưa
Giữa đại ngàn Việt Bắc
Nặng ân tình của Bác
Nơi cội nguồn yêu thương.
Một dải đất quê hương
Một Thành Tuyên rất trẻ
Tràn trề trong câu hát
“ Sông Lô Chiều Cuối Năm”.
Về đây nhé nghe anh!
Hội trăng rằm tháng tám
Tuyên Quang mình rực sáng
Tỏa sắc màu lung linh…
(Quỳnh Nga)
Xem thêm: 36 bài thơ về sức khỏe ấn tượng 69 bài thơ về mưa cho người nặng nỗi ưu tư Thơ buồn tâm trạng về tình yêu và cuộc sống
Cuộc sống con người luôn ngột ngạt vì áp lực cơm áo gạo tiền. Hãy tạm quên đi những khó khăn, nhọc nhằn ấy mà tìm đến stt hay về thác nước để “gột rửa” tâm hồn, mang lại niềm vui, động lực cho chính mình. Chỉ khi bạn thay đổi thì thế giới xung quanh bạn mới đổi thay.
Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên và “phải lòng” các thác nước hùng vĩ thì đừng bỏ qua những câu nói hay về thác nước sau đây nhé! Hơn thế nữa, chỉ cần tấm hình đẹp kèm theo câu nói hay sẽ giúp bạn chia sẻ hạnh phúc, niềm vui hoặc giãi bày tâm sự của mình trên mạng xã hội một cách hiệu quả.
Xem thêm: 60 stt câu nói hay về bầu trời, 20 bài thơ về bầu trời xanh hay nhất 85 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về thiên nhiên quan hệ tới lao động sản xuất của con người 35+ bài thơ về thiên nhiên hay, câu thơ về phong cảnh thiên nhiên khiến bạn say đắm
Bạn đã từng thả thính theo tên, thả thính bằng môn học, thả thính chơi chữ,... nhưng chưa thành công? Vậy còn chần chờ gì mà không lưu ngay cách thả thính với thác nước ấn tượng để "cưa"' crush. Tin rằng, người ấy sẽ đổ gục trước sự ngọt ngào, đáng yêu của bạn đấy.
Từ lâu, thác nước đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào trong ca dao, dân ca Việt Nam. Bởi chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp bất tận này. Cùng chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của thiên nhiên qua những câu ca dao về thác nước ý nghĩa bên dưới nhé!
Với những câu nói hay về thác nước hay stt, thơ hay về thác nước trên đây chắc hẳn bạn đã phần nào cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp cuốn hút của thiên nhiên. Từ đó, học được cách trân trọng và bảo vệ nó. Đồng thời tạo ra môi trường sống lành mạnh cho con người để khi chúng ta “chạy trốn” khỏi khói bụi thành phố còn có một nơi “chữa lành” tâm hồn.
Sưu tầm - Ảnh: Canva
Link nội dung: https://itt.edu.vn/stt-ve-thac-nuoc-a24172.html