Thơ ca bao gồm nhiều thể loại khác nhau. Bên cạnh vô vàn bài thơ khăng khít với những lý luận tư tưởng, quan điểm về mỹ học, vẫn có những bài thơ hoặc câu thơ chế mới mẻ, đầy táo bạo, được gọi là thơ con cóc. Trong bài viết sau, hãy cùng VOH điểm qua một số câu thơ con cóc hài hước được giới trẻ truyền tay nhau.
Thơ con cóc là gì?
Trên các diễn đàn văn học và thi ca, người đọc không khó để bắt gặp những bài thơ con cóc. Qua tìm hiểu, chưa có nghiên cứu chính xác, thơ con cóc ra đời từ bao giờ. Đến nay, phong cách thơ này vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng những người yêu thơ. Nhiều người nhận định, đây là cụm từ dùng để chỉ cái không hay, nửa vời, thơ không ra thơ, văn không ra văn; tương tự như từ “Hoạn Thư” dùng để chỉ sự ghen tuông, “Tào Tháo” chỉ sự gian hùng, “Thúc Sinh” chỉ sự sợ vợ. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng, đây là những bài thơ hóm hỉnh, tạo tiếng cười hoặc là cách nhiều người gửi gắm tâm tình.
Bài thơ con cóc ấn tượng
Dưới đây là những bài thơ con cóc thú vị mà bạn có thể tham khảo.
Tập làm thơ con cóc - Thái Xuân
Làm thơ chẳng của riêng ai
Viết rồi mới thấy… mình sai khá nhiều
Thôi đành nhắm mắt viết liều
Mặc cho câu cú theo diều bay cao.
Cũng mê với mẩn đếm sao
Một mình ủ rũ nghêu ngao thẫn thờ
Đêm nằm gối chiếc đơn sơ
Vắt chân qua trán cố mơ gieo vần.
Luật thơ ý tứ chẳng cần
Thất ngôn lục bát đôi lần đá câu
Luật bằng vần trắc chẳng đâu
Như là ma trận làm đau điên đầu.
Hồn thơ hóa phép nhiệm mầu
Đảo vần đan chéo bắc cầu xen nhau
Đối câu nát óc nghĩ sâu
Thất niêm lạc vận bệnh mau sửa liền.
Nhặt từ nhào nặn liên miên
Phi hành mắm muối thay phiên ngồi sào
Câu thơ hay dở thế nào
Mặc cho gió cuốn trôi ào theo mây.
Bồng bềnh như kẻ đang say
Thơ treo lơ lửng ngất ngây lòng mình.
Thể thơ con cóc khuôn hình
Chảy xuôi lai láng kém tình tri đâu.
Đăng bài cho bõ chờ lâu
Ngồi thừ đợi bạn bình câu thơ này
Thích thì cũng có… khen hay
Lai cho một cái gặp may lắm rồi.
Thơ hòa vốn - Khuyết danh
Con cóc chẳng phải con gà
Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
Cái đục chẳng giống cái cưa
Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
Đôi mắt không phải để nghe
Đôi dép không phải để che trên đầu
Đã nghèo thì không thể giàu
Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
Mới đẻ sao biết đi xe
Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
Đã đúng thì không thể nhầm
Cục than đang nóng không ai cầm vào.
Xem thêm: Tập thơ 2 câu về cuộc sống - Đọc để hiểu mình, hiểu người Top những bài thơ 4 câu về cuộc sống, tình yêu, gia đình hay và ý nghĩa Thơ hay ngắn về tình yêu và cuộc sống dạt dào cảm xúc
Thơ con cóc hài hước, lầy lội
Nạp một chút vitamin cười cho cuộc đời thêm tươi với những dòng thơ con cóc hài hước sau.
- Người khôn chửi khéo nửa câu Để cho người dại tưởng đâu khen mình.
- Má ơi đừng gả con xa Chim kêu vượn hú biết đâu mà lần. Má ơi đừng gả con gần Con qua xúc gạo nhiều lần má la.
- Học trò ngày nay quậy tới trời 10 thằng đi học, 9 thằng chơi 3 thằng đến lớp, 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù.
- Đố ai định nghĩa được chữ “điên” Rất khó cho nên biết chết liền Đang đi trên đường la một tiếng Mọi người hốt hoảng thế là “điên”.
- Râu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon Chỉ tội cho cái thằng con Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.
- Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông chủ nhà Miệng tươi cười hớn hở “Tăng giá rồi đó nha!”.
- Sáng chia tay anh, lòng em buồn muốn chết Chiều về đau khổ chẳng muốn ăn Tối đến cô đơn em nằm nghĩ Anh chàng hàng xóm cũng đẹp trai.
- Con gái nên cưới nhiều chồng Một ông rửa chén, một ông lau nhà Một ông cứ việc tà tà Khi nào em rảnh dắt chồng đi chơi.
- Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới nhớ để quên năm ngàn Anh quay trở lại vội vàng, Em còn ngồi đó, năm ngàn mất tiêu.
- Má ơi đừng gả con xa Gả con qua Úc, Canada được rồi.
- Gió mùa thu anh ru em ngủ Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi.
- Uống bia không phải giải sầu Uống bia để biết trong đầu có ai.
- Cuộc đời em chắc còn dang dở Anh bước vào che chở có được không.
- Người ta ra phố có đôi Cớ sao tôi lại lẻ loi một mình Hỡi ai ra phố một mình Cho tôi đi với để thành một đôi.
- Khi mà em hết đẹp Thì anh cũng đã già Hạnh phúc của hai ta Là trái tim nồng cháy.
- Thở đi nhẹ một kiếp người Vui đi để có nụ cười thênh thang.
- Ngồi buồn chẳng có một ai Soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng Đẹp trai nhưng lại bị khùng Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai.
- Phải biết đi chợ Không được nói dài Không được theo trai Bỏ nhà bỏ cửa Phải biết sắm sửa Cho chồng cho con Không được lon ton Bồ bịch nhăng nhít.
- Chiều nay có trận mưa rào. Mua tờ vé số nợ nào cũng qua.
- Trời buồn trời đổ cơn mưa, Ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ xong dậy ăn cơm chiều, Ăn xong rồi ngủ từ chiều đến trưa.
Thơ con cóc thả thính
Ngoài những dòng tin nhắn tỏ tình, bạn có thể gây ấn tượng với người đó bằng đôi câu thơ con cóc thả thính trai, thơ tán gái cực bá đạo.
Thơ con cóc tán gái
- Chiều dài, chiều rộng, chiều cao Chiều mai, em rảnh anh bao bún bò.
- Thời tiết trái gió trở trời Trái tim lỡ nhịp cả đời thương em.
- Nhìn anh em thấy mờ mờ Hoá ra đơn giản là mờ ê mê.
- Thức đêm anh tỉnh bằng trà Thích em anh trả bằng tình được không.
- Anh đây không biết bốc đầu Anh đây chỉ biết đâm đầu yêu em.
- Sáng nay ăn bát cháo lòng Anh ăn hết cháo, để lòng yêu em.
- Những chú trâu thích cỏ Tụi trẻ nhỏ thích kem Lẽ nào em không biết Có người thầm thích em.
- Mẹ mua cho con heo đất Tiền anh đem cất, sau này cưới em
- Hôm nay trời nắng dịu dàng Hay là mình cứ nhẹ nhàng yêu nhau.
- Muốn thấy cọp thì vào sở thú Muốn tìm chỗ trú thì vào tim anh.
- Anh đây chẳng thích nhiều lời Nhìn em là biết bạn đời của anh.
- Nhìn lên mây trắng trời hồng Gặp em xin hỏi có chồng hay chưa.
- Nhân gian vốn lắm bộn bề Sao không bỏ hết rồi về bên nhau.
- Thuốc lá thì gây ung thư Còn em thì gây tương tư dài hạn.
- Trăng kia ai vẽ mà tròn Lòng anh ai trộm mà hoài nhớ thương.
- Vũ trụ của người ta... là màu đen huyền bí Vũ trụ anh bé tí... thu nhỏ lại là em.
- Em ơi trái đất vẫn tròn Dẫu trời có sập vẫn còn có anh.
- Tình yêu như một dây đàn Tình vừa được thì đàn đứt dây Đứt dây này anh thay dây khác Mất em rồi anh biết thay ai.
- Đố ai quét được lá rừng, Đố ai khuyên được anh ngừng yêu em.
- Trăm lối đi, một lối về, Lối về đẹp nhất là về bên em.
- You là cậu, I là tôi, Your là của cậu, còn cậu là của tôi.
- Em với tôi đôi người xa lạ, Hết mùa hạ ta trở thành người yêu.
- Nắng chiều cũng đã ngả vàng, Chừng nào ta được rước chàng về dinh?
- Dẫu chiến trường muôn ngàn kế sách, Lại không có cách để được nàng kề bên.
- Bao nhiêu cân thính cho vừa. Bao nhiêu cân bả mới lừa được em?
- Liệu em có tin vào duyên số Nếu không thì em đưa số em đây.
- Muốn cho thiên hạ trầm trồ, Sao em không thử làm bồ của anh?
- Thức tới sáng vì quá chán Ngủ muộn màng là vì nàng.
- Lồng thì anh để nhốt chim Còn em để nhốt trong tim anh nè.
- Ngàn năm nước chảy chẳng dừng Anh đây cũng chẳng thể ngừng thích em.
Thơ thả thính trai
- Thích em thì nói một câu Để em còn học làm dâu nhà chàng!
- Hoàng hôn thì ở phía Tây Bình yên thì ở phía em đây này.
- Dăm ba chén rượu ly trà Thứ em say nhất chỉ là anh thôi.
- Hôm nay em học toán hình Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh.
- Trời xanh mây trắng nắng vàng Hôm nay anh đã sẵn sàng yêu chưa?
- Em vụng về nên làm gì cũng đổ Tấm thân này cũng lỡ đổ vào anh.
- Em đây rất ghét cách ly Nhưng em tình nguyện ở lì bên anh.
- Anh ơi trái đất hình tròn Trốn mà không kỹ là còn gặp em.
- Núi non phong cảnh hữu tình Liệu anh có muốn chúng mình bên nhau?
- Em hỏi lũ sâu xanh Lá có gì mà thích? Lũ sâu cười khúc khích Thích đâu cần lý do?
- Có con mèo beo béo Cuộn một cục tròn xoe Này cái cậu cute Làm người yêu tớ nhé.
- Hôm nay, trời không nắng, Hôm nay, trời không mưa Anh ơi, cười gì đó? Anh có người yêu chưa?
- Bắc Đẩu đã có Nam Tào Còn anh đã có người nào hay chưa?
- Em là chú cá say tình Tuy là thiếu muối nhưng mà yêu anh…!
- Có mai, có trúc, có đào Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.
- Trân châu nấu với đường đen. Uống xong cho thiếp làm quen với chàng.
- Nấu anh một chén đậu hồng Cho thơm một cái, làm chồng em nha.
- Hôm nay bỗng thấy yêu đời Ngồi chờ anh đến nói lời yêu em.
- Thanh xuân chỉ có một lần Chi bằng chia sẻ một phần cùng em.
- Hay là mình thử yêu đi Biết đâu hợp ý đến khi bạc đầu.
- Ba đồng một mớ trầu cau Anh cho em hỏi cưới nhau ngày nào?
- Tháng 5 là mùa cây thay lá Đồng ý làm rễ má em nha.
- Nghe nói anh mới ra trường Kiếm việc hoãn lại, lên phường với em.
- Hỏi anh đi đứng thế nào Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.
- Buổi tối em đói cồn cào Ship cho em chút ngọt ngào đi anh.
- Em đây thích nhạc không lời Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.
- La bàn chỉ hướng Nam Rồi lại chỉ hướng Bắc Tớ chỉ hướng về cậu Những thứ khác không ham.
- Muốn mặn thì ăn muối Muốn đắm đuối thì yêu em.
- Mắt em màu đen Môi em màu đỏ Lại em hỏi nhỏ Anh có yêu em không?
- Tình cảm em lớn bằng trời Thế nên xin nguyện một đời yêu anh.
Xem thêm: 1001 câu thơ thả thính ngắn siêu dễ thương, hài hước 360 câu thơ thả thính 4 câu bá đạo, khiến đối phương “gục ngã” 200 câu thơ thả thính 2 câu cực ngọt, "đốn gục" trái tim crush
Những câu thơ con cóc ấn tượng về tình yêu
Tình yêu đôi lứa luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ cũng như những người yêu thơ. Từ cảm xúc phức tạp, đầy thử thách đến sự đơn thuần, lãng mạn đều được khắc họa rõ nét qua ngôn từ sống động, hình ảnh tinh tế. Đối với những bài thơ con cóc về tình yêu, bên cạnh yếu tố hài hước, ngông cuồng, mang tính giải trí, người đọc còn nhận thấy được những câu chuyện về tình yêu thời hiện đại.
Thơ con cóc về tình yêu ngọt ngào
- Yêu em yêu cả tâm hồn Yêu em yêu những chiếc hôn ngọt ngào.
- Hãy yêu người vì bạn làm tất cả Đừng yêu người chỉ biết diễn tả tương lai.
- Hoa trên giấy không sương vẫn nở, Thương em rồi dù trắc trở vẫn thương.
- Cuộc đời em chỉ có 2 màu đen và trắng Vẽ thêm một màu nắng… đó là anh!
- Anh là sương, sương chỉ tan trong nắng Nắng vô tình nhưng nắng đọng trong sương Anh yêu em bởi vì em là nắng Có hạt sương nào thiếu nắng lại lung linh.
- Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích Sai người, sai thời điểm là tuổi thanh xuân.
- Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên Nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường.
- Tình yêu có giận, có hờn Có ghen, có trách, có buồn, có đau. Giận hờn là để hiểu nhau Chứ đâu phải để mất nhau suốt đời.
- Uống cùng em một chén tương tư Để ta say nhau giữa một đời vô vị.
- Trăm lối đi, chỉ có một lối về Trăm người cần, chỉ muốn một người mong.
- Em là đám mây nhỏ Trên bầu trời thật to Tuy có hơi tròn vo Nhưng yêu anh lắm đấy.
- Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc cậu lại Cho cậu thành của tôi.
- Chỉ cần một người thật lòng thương Sóng gió ngoài kia hóa tầm thường!
- Ngoài kia, trời mưa tầm tã Liệu em có thể ngã vào lòng anh?
- Trời xanh mây trắng nắng vàng Anh thơm vào má của nàng được không?
- Đen Vâu muốn trồng rau và nuôi thêm cá Còn anh lại muốn hỏi má để nuôi thêm em.
- Cho anh một cốc trà đào Tiện cho anh hỏi lối vào tim em.
- Đậu hũ phải có mắm tôm Yêu anh sẽ được anh ôm mỗi ngày.
- Anh không thích ăn cơm với cá Anh thích được hôn má em thôi.
- Ấy ơi, trà sữa tôi mời Uống xong thì phải nhận lời yêu tôi.
- Cá không ăn muối cá ươn Còn anh chưa có người thương đây nè.
- Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá Nào đã từng được hôn má ai đâu.
- Tách ly dùng để uống trà Tình ca để hát, cậu là để yêu.
- Nhân gian vốn lắm bộn bề Sao không bỏ hết rồi về bên nhau.
- Nói ra thì lại bảo điêu Bây giờ em mới tập yêu đây này…
- Nghe nói anh có nhiều tâm sự, Thật tình cờ... em có cả vạn tâm tư!
- Giữa chốn phồn hoa đô hội Anh có ngại lặn lội tìm em không?
- Một phút xa nhau vạn lần nhớ Một lần gặp gỡ vạn lần mơ.
- Người ơi gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không.
- Phiền em bán cho anh một xuất Bảy lạng chân ái, tám lạng tình vương.
Thơ con cóc bá đạo về tình yêu
- Yêu mà không nói Như đói mà không được ăn Như thấy chăn mà không được đắp Như thấy ăn cắp mà không dám hô Như muốn ô tô mà vẫn phải đi xe máy.
- Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. Muốn không nợ thì đừng có yêu. Muốn cao siêu thì đừng dại gái. Muốn thoải mái tốt nhất đi tu…
- Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai Muốn hái được hoa phải có tài Bất tài vô dụng đừng có hái Gai đâm chảy máu biết trách ai?
- Đố ai định nghĩa được nụ hôn. Có khó gì đâu một tâm hồn. Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại. Môi kề mắt nhắm thế là hôn.
- Bước tới nhà em bóng xế tà Đứng chờ 5 phút bố em ra Lơ thơ đằng trước vài con chó Lác đác theo sau chổi lông gà.
- Trên trời hàng vạn ngôi sao Sao anh chiếu hạng là sao lừa tình Thế gian có vạn bóng hình Làm sao anh phải chung tình với em?
- Tình yêu như chiếc bút chì Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi.
- Thiên thu vạn cổ, yêu là khổ Vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu.
- Xa 15 ngày mà ngỡ như nửa tháng Nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu Suốt 5 canh anh ngủ được canh đầu 4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp…!
- Nếu như em là sắt Thì anh là Carbon Dẫu dài ngắn vuông tròn Vẫn sắt son trong một.
Thơ con cóc tình yêu 2 câu vui nhộn
- Tình yêu như thể tù lao, Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm.
- Tình yêu như cái bánh đa, Ai đem nhúng nước thế là mất ăn.
- Tình yêu như bát bún riêu Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
- Tình yêu như một sợi dây. Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.
- Yêu nhau như thể chơi đề Đánh con truelove lại về friendzone.
- Sông sâu nước chảy đá mòn Tim em vẫn đập vẫn còn yêu anh.
- Yêu em xin nhớ lời thề. Chưa mua "xế hộp" chưa về thăm quê.
- Tình yêu như cafe đen đá Bạn đen thì bị đá, thế thôi!
- Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ Yêu không cần cớ, cần cậu cơ!
- Thân em như tấm lụa đào Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh.
- Chạy đâu khỏi trận mưa rào Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.
- Tình yêu như ổ bánh mì Tây ta đều thích bởi vì nó ngon.
- Trên trời có những vị tiên Dưới đất có những người điên vì tình.
- Ớt nào mà ớt không cay Ai yêu mà chẳng phải day dứt lòng.
- Dù ăn một tháng mì tôm Vẫn nên hoành tráng cái hôm tỏ tình.
- Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới, Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.
- Dẫu anh đã thích hoa hồng Tường vi có đẹp anh trồng cả hai!
- Tình yêu như củ khoai sùng Gọt đi gọt lại cuối cùng lợn ăn.
- Tình yêu như bát bún thiu Ăn nhiều đau bụng yêu nhiều đau tim.
- Tình yêu ai bán mà mua Ai cho mà lấy ai thừa mà xin.
- Yêu nhau là do duyên số Không yêu thôi đừng xin số người ta.
- Yêu em yêu cả đường đi. Ghét em ghét cả tông ti họ hàng.
- Tình yêu như bát bún riêu Không ăn nó hết để chiều nó thiu.
- Tình yêu như một hạt tiêu, Tuy rằng nhỏ bé nhưng nhiều đắng cay.
- Tình yêu... như chén muối tiêu Muối nhiều thì mặn tiêu nhiều thì cay.
- Tình yêu như thể hái hoa Một tay muốn hái tới ba, bốn cành.
- Tình yêu 2 chữ liêu xiêu Yêu thật thì ít nói điêu thì nhiều...
- Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Lấy nhau về tắt thở càng nhanh.
- Tình yêu như thể đi câu Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
- Còn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên đi sớm về trưa một mình.
- Anh yêu em, còn em yêu thằng đó. Để đêm về, chỉ có mình nó ngủ ngon.
- Chưa yêu chưa biết chữ ngờ Yêu rồi mới biết chữ ngờ u ngu.
- Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy đời gái chảnh lại thương trai nghèo.
- Chim thiếu ăn chim tìm con sâu Em thiếu anh em sầu con tim.
- Tình yêu như lốp với săm Săm mà bị hỏng, lốp nằm với ai?
Thơ con cóc tình yêu 4 chữ
- Tình yêu là biển Học sinh là thuyền Phụ huynh không có quyền Cấm thuyền đi ra biển.
- Ngoài trời ngập nắng Tim lại đổ mưa Lòng thầm lo lắng Cậu thích ai chưa?
- Trong núi có rừng, Trong rừng có cây, Lòng em có chàng, Chàng nào có hay.
- Bây giờ em bảo Em rất thích anh Nếu không yes nhanh Em yêu đứa khác.
- Cà phê thì đắng Còn ớt thì cay Uống bia tỉnh lắm Gặp anh thì say.
- Chủ Nhật sắp qua Thứ 2 dần đến Người em thầm mến Chỉ có anh thôi.
- Góc nhỏ vu vơ Thẫn thờ kẻ đợi Người hoài chẳng tới Sao thấy xót xa Giờ đã hiểu ra Mãi chờ chẳng thấy Lòng đau biết mấy Khi lỗi hẹn thề!
- Một đàn chim nhỏ Bay chẳng âu lo Anh ước như nó Yêu chẳng đắn đo.
- Vì sao lấp lánh Sao sánh bằng anh Đôi mắt long lanh Anh là duy nhất!
- Anh là mây gió Em là nhành cỏ Anh ngắm nhìn trời Còn em ngắm anh.
Thơ con cóc về tình bạn
Tình bạn cũng là chủ đề được các “thánh thơ” quan tâm và sáng tác nên những câu thơ thú vị.
- Lúc ăn chơi sao không gọi bạn? Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi…! Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu.
- Nắng mưa là chuyện do trời Cúp cua là chuyện ở đời học sinh Cúp cua đừng cúp một mình Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.
- Bạn bè như cá kho tiêu Kho nhiều thì mặn, biết điều thì thân.
- Trong tình yêu, ghen là tai nạn Trong tình bạn, tự ái là sai lầm.
- Hoa kia sớm nở tối tàn Mong cho tình bạn đừng tàn như hoa.
- Hoa đẹp hoa xinh có ngày tàn Tình mình say đắm có khi tan Chỉ có tình bạn là cao cả Không đắm, không say cũng chẳng tàn.
- Sống trong bể ngọc kim cương Không bằng sống giữa tình thương bạn bè.
- Anh em bốn bể là nhà Tuy rằng khác họ vẫn là anh em.
- Chơi hoa thích nhất hoa đào, Chơi bạn ghét nhất bạn nào tự cao.
- Gọt xoài đừng để xoài chua! Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.
Xem thêm: 1001 bài thơ chế hay ngắn gọn hài hước làm bạn "cười vỡ bụng" 78 bài thơ về tình bạn ấm áp, chân thành Tổng hợp 22 bài thơ lục bát về tình bạn dạt dào cảm xúc
Thơ con cóc về mưa
Cơn mưa bất chợt có lẽ khiến lòng người xao xuyến. Với những con người có tâm hồn thơ ca, tức cảnh sinh tình, sáng tạo nên những câu thơ hay cũng là cách để họ chia sẻ vạn tâm sự. Dưới đây là những câu thơ con cóc về trời mưa sẽ “chạm” đến trái tim của bạn.
- Nắng bỗng lẩn tránh, mưa rơi nhanh Trời bỗng trở lạnh, em chờ anh...
- Đâu phải hết mưa là thấy được cầu vồng Đâu phải thật lòng là có được người yêu
- Em gửi thư tình vào nắng Người lại bảo rằng thích mưa...
- Vệt nắng cuối trời mang yêu thương hòa vào gió Tôi đứng nơi đó để nước mắt hoà vào mưa.
- Hạ sang trời dỗi làm mưa Bất ngờ đột ngột chẳng vừa lòng ai Dịu dàng tựa khẽ đôi vai Che ô dành dỗ tim này ngủ yên.
- Trời buồn trời đổ cơn mưa Người buồn người đổ hàng thưa lệ sầu...
- Tôi tìm anh giữa bầu trời chen nắng, Ai tìm tôi giữa phố vắng đêm mưa.
- Nắng mưa là chuyện của trời, FA là chuyện người người trải qua.
- Em thấy gì không mưa đang ngồi khóc đấy Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay Nơi xa lắm có một người đang nhớ Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.
- Mưa ơi! Trôi đi chiều thương nhớ! Trôi hết dùm tôi những muộn phiền Trôi tình ta đó còn lơ lửng Vào chốn thiên thu, cõi vĩnh hằng.
Trên đây là những bài thơ về hình ảnh con cóc cũng như đôi vần thơ con cóc hài hước. Thông qua đó, người đọc có thể tìm một chút niềm vui cho cuộc đời thêm hạnh phúc.
Đừng quên cập nhật những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.
Sưu tầm - Ảnh: Freepik